BÀN THẮNG
HAGL: Jairo (55’), Quang Nho (90+8')
Thể Công Viettel: Pedro (62’)
Có lợi thế sân nhà nhưng Hoàng Anh Gia Lai không được đánh giá cao so với Thể Công Viettel trước khi bước vào vòng 22 V.League 2024/25. Ngoài phong độ thời gian qua kém hơn đối phương, thì đội bóng phố Núi cũng thiếu vắng tiền vệ trụ cột Châu Ngọc Quang vì tấm thẻ đỏ ở trận gặp Bình Định.
Ngược lại, đội bóng của tân HLV Popov lại có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất cho chuyến hành quân lên phố Núi. Ngoài ra, Thể Công Viettel cũng đang có sự hưng phấn sau chiến thắng 6-0 trước SHB Đà Nẵng ở vòng trước.
Dù vậy, Hoàng Anh Gia Lai với sức trẻ lại mới là những người nhập cuộc tốt hơn sau tiếng còi của trọng tài. Nỗ lực của Minh Vương, Bảo Toàn hay Marciel ít nhiều khiến hàng thủ của Thể Công Viettel bị chao đảo. Tuy nhiên thế trận hứng khởi của đội chủ nhà chỉ duy trì trong khoảng 10 phút đầu, trước khi quyền kiểm soát thế trận trở lại với đội bóng áo lính.
Các cơ hội nguy hiểm liên tục được Thể Công Viettel tạo ra về phía khung thành Hoàng Anh Gia Lai. Dẫu vậy, sự xuất sắc của thủ thành Trung Kiên cộng thêm một chút may mắn như tình huống tiền vệ Wesley Nata của đội khách dứt điểm dội xà ngang (phút 28) đủ giúp cho đoàn quân nhà Bầu Đức đứng vững sau 45 phút đầu tiên.
Hiệp 2 tiếp tục diễn ra với kịch bản cũ khi HAGL lại là những người khởi đầu tốt hơn. Tuy nhiên khác với 45 phút đầu tiên, đội bóng phố Núi đã có được thành quả với pha lập công của Jairo. Bàn thắng được bắt nguồn từ pha đá phạt góc của Minh Vương, bóng được Quang Nho đánh đầu ngược lại cho trung vệ người Brazil đánh đầu nối hạ gục Quàng Thế Tài, mở tỉ số cho chủ nhà ở phút 55.
Sau khi có bàn thắng, HAGL kéo đội hình lùi sâu bên phần sân nhà để chơi phòng ngự phản công. Ngược lại, Thể Công Viettel buộc đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Sức ép dữ dội được thầy trò HLV Popov tạo ra, song các chân sút của Thể Công Viettel vẫn gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với sự ổn định của thủ môn Trung Kiên. Trong tình thế khó khăn đó, đội bóng áo linh buộc phải có những sự thay đổi người để tìm kiếm sự khác biệt.
Ngay lập tức, phương án thay đổi của HLV Popov đã phát huy tác dụng. Chỉ ít phút sau khi được vào sân từ băng ghế dự bị, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng trong nỗ lực đi bóng của mình đã khiến trung vệ HAGL phải phạm lỗi, qua đó mang về một quả 11m cho Thể Công trên Viettel. Trên chấm phạt đền, Pedro Henrique dễ dàng đánh bại Trung Kiên đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 72.
Những tưởng bàn gỡ hòa là bước ngoặt mang về chiến thắng thứ 2 cho HLV Popov cùng Thể Công Viettel, song thực tế lại không diễn ra như vậy.
Thể Công Viettel liên tục dồn cao đội hình để tìm kiếm thêm bàn thắng trong khoàng thời gian cuối trận. Nhưng khi mà sự chính xác trong các pha dứt điểm vẫn chưa tới, thì việc có quá ít cầu thủ ở hàng thủ khiến đoàn quân của HLV Popov phải trả giá.
Khi trận đấu tới khoảng thời gian bù giờ, HAGL trong một pha phản công mẫu mực tận dụng rất tốt thời cơ để mang về bàn thắng ở phút 90+8, sau pha dứt đểm nhanh của Dụng Quang Nho. Chung cuộc, 2-1 nghiêng về HAGL là tỉ số cuối cùng.
Với 3 điểm giành được, HAGL vươn lên vị trí thứ 8 với 27 điểm và 90% đã trụ hạng thành công. Trong khi đó, Thể Công Viettel vẫn giữ được vị trí thứ 3 với 6 điểm, nhưng đã bị đội đầu bảng Nam Định nới rộng khoảng cách lên thành 9 điểm, và gần như hết cơ hội trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch V.League 2024/25.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
HAGL: Trung Kiên, Văn Sơn, Jairo, Du Học, Quang Nho, Marciel, Đình Lâm, Minh Vương, Thanh Sơn, Bảo Toàn, Brandao
Thể Công Viettel: Thế Tài, Tiến Dũng, Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Tiến Anh, Hữu Thắng, Đức Chiến, Wesley Nata, Pedro Henrique, Văn Khang, Amarildo